Văn học Việt Nam
Thành viên tích cực

Trăng soi vào khúc nhạc thiền
Tâm an tĩnh lặng não phiền rời xa
Tiếng đàn nhẹ thoảng hương hoa
Như lời kinh tụng ngân nga cõi lòng
Trải qua một chốn bụi hồng
Sống đời chậm lại thong dong tháng ngày
Tay đàn khe khẽ đưa dây
Được nghe tiếng Phật trong đây dịu dàng
Phật hiền gieo ánh sen vàng
Nở trong tâm thức nhẹ nhàng thảnh thơi
Cung đàn quyện gió mây trời...
Rót vào nhân thế những lời từ bi
Một đời nhạc sĩ bước đi
Cảm âm thiền nhạc khắc ghi đạo mầu
Không mong danh lợi sang giàu
Lòng không vướng bận tâm an giữa đời.
Tác giả: Trà Bình
Nguồn: Tạp chí Phật học