Quá đẳng cấp! Tóm tắt Truyện Kiều từ 3254 câu thơ lục bát còn 224 câu!

cogiaovan
Cô giáo Vân
Phản hồi: 3

Cô giáo Vân

Thành viên tích cực
Không biết "Thánh Thơ" có dùng đến AI hay không, nhưng đọc tóm tắt Truyện Kiều thấy có tính giải trí cao 😂 Mong rằng cụ Nguyễn Du trên thiênđàng tha thứ cho thế hệ sau 😄
1742798645938.png

Thuý Kiều cùng với Thuý Vân
Chị em tài sắc hết phần người ta
Vương Quan em út trong nhà
Danh gia vọng tộc cũng là trâm anh
Thanh minh thời tiết trong lành
Chị em tảo mộ bóng nhanh nắng chiều
Thuý Kiều xót phận cô liêu
Mộ người con gái chịu nhiều đắng cay
Đạm Tiên lạnh lẽo chốn này
Mỹ nhân từng giữ bao tay anh hùng
Thoáng xa người ngựa ung dung
Văn nhân Kim Trọng bạn cùng Vương Quan
Trai tài gái sắc lại ngoan
Gặp nhau rung động hoàn toàn tự nhiên
Chàng Kim tìm trọ kề liền
Gần nhà mong gặp nàng tiên Thuý Kiều
Đuổi hình bắt chữ khi yêu
Mơ một hạnh phúc sớm chiều sánh đôi
Tin người nhà thác xa xôi
Chàng nàng lưu luyến bồi hồi chia tay
Thề nguyền mai mốt chốn này
Gặp nhau mình sẽ chung tay một nhà
Ngờ đâu tin dữ xót xa
Gia đình nàng bị sai nha làm trò
Thanh danh , tiền bạc hoá tro
Bán mình , Kiều gắng liệu lo gia đình
Chữ hiếu đặt trước chữ tình
Nàng nhờ em gái thay mình nối duyên
Có tiền mua ắt có quyền
Mã Giám Sinh hứa luyên thuyên với Kiều
Cũng đành miễn cưỡng cuộc yêu
Tấm thân trong trắng ít nhiều phôi pha
Đẩy đưa đến gặp Tú Bà
Chủ lầu xanh béo như ma đắp bồi
Đứng mà cứ tưởng như ngồi
Bà đi lại ngỡ cái nồi nó lăn
Thị uy Kiều quá khó nhằn
Xuống tay d.a.o chẳng lăn tăn tiếc đời
Sợ căng quá hoá dở hơi
Tú Bà xuống nước buông lời nỉ non
Nghĩ người còn : bạc sẽ còn
Để cho nàng bớt héo hon rồi hành
Trong Lầu Ngưng Bích thâu canh
Nhớ gia đình , nhớ đến anh thêm buồn
Lệ sầu thánh thót mưa tuôn
Sở Khanh theo kế hoạch luồn đến nơi
Cái tên lột tả cuộc đời
Hái hoa ngắt nhuỵ bỏ rơi mặc lòng
Rủ Kiều thoát mớ bòng bong
Rồi thì quất ngựa truy phong phũ phàng
Mình nàng bị bắt hoang mang
Thanh danh cam chịu đầu hàng đòn roi
“ Gái nghành “ buộc phải tìm tòi
Kỹ năng chiều khách để moi kim tiền
Thời gian đằng đẵng liên miên
Tan hoa nát ngọc ưu phiền tự khinh
Thấy nhơ nhớp bản thân mình
Dẫu khi gặp gỡ Thúc Sinh chốn này
Tính chàng ong bướm qua tay
Gặp Kiều không nghĩ có ngày se duyên
Có điều ván đã đóng thuyền
Hoạn Thư thê chính nên duyên lâu rồi
Chàng định cơi nới thêm thôi
Chứ không bỏ vợ để bồi tình nhân
Hoạn Thư nghe tiếng thất thần
Con quan Lại Bộ đủ cân sắc tài
Lập mưu chia rẽ cả hai
Dạy cho bài học đúng sai tỏ tường
Thấy Kiều tài sắc nên thương
Tấm lòng nhân ái mở đường thứ tha
Tạo cơ hội trốn đi xa
Cách lòng xa mặt cũng là ý hay
Hiểu nhầm tai hại xưa nay
Ghen tuông mặc định thế này Hoạn Thư
Trong khi nàng quá nhân từ
Trọng tài , yêu sắc , gia tư đàng hoàng
Dẫu chồng bồ bịch đi hoang
Khéo giữ thể diện khỏi toang gia đình
Xử lý khủng hoảng anh minh
Nếu vào hoàn cảnh của mình tính sao ?
Ngoài cuộc bình loạn cào cào
Chê bai rồi nghĩ mình cao hơn người
Nhân sinh bản chất hơi lười
Khen nhau cuộc sống thắm tươi hơn nhiều
Độc hành sợ hãi liêu xiêu
Gặp ngôi chùa nhỏ nên Kiều dừng chân
Thấy sư bà cũng ân cần
Rủi may gặp gỡ ân nhân đời mình
Nghe Kiều kể hết sự tình
Giác Duyên thương cảm gia đình , nhân sinh
Áo sòng đọc sách chép kinh
Thời gian lưu trú yên bình khá lâu
Nghe nàng tâm sự từ đầu
Sư bà sợ hãi lo âu nói rằng
Trốn nhà họ Hoạn cũng căng
Người ta bắt lại nhì nhằng không hay
Giới thiệu bạn cũ lâu ngày
Khuyên Kiều thu xếp rời ngay chốn này
Bạc Bà nhìn phát biết ngay
Thấy nàng tài sắc mối ngay cháu mình
Bạc Hạnh nghe tiếng rung rinh
Liền sang Vô Tích linh đình kết duyên
Đưa nàng về chốn hão huyền
Châu Thai nơi ấy có nguyên một nhà
Thanh lâu kỹ viện quỷ ma
Bạc Hạnh cùng với Tú Bà đồng môn
Thuý Kiều tan nát tâm hồn
Buông theo dòng nước dại khôn cũng đành
Mài thân xác chốn lầu xanh
Một đêm gió mát trăng thanh gặp chàng
Từ Hải hào kiệt cao sang
Anh hùng xuất xứ từ làng Việt Đông
Hợp duyên kết nghĩa vợ chồng
Chuộc nàng khỏi chốn lầu hồng thanh lâu
Những điều tốt đẹp bắt đầu
Xuất hiện khoả lấp bể dâu đời nàng
Nửa năm hạnh phúc mênh mang
Từ nuôi chí lớn xa nàng viễn chinh
Thành công về đón gia đình
Vương Hầu một cõi anh minh yên bình
Uy quyền tiền bạc lung linh
Nàng muốn trả nợ nhục vinh ngày nào
Đền ơn ân nghĩa năm nao
Giác Duyên , chàng Thúc cúi chào tạ ơn
Báo oán kẻ xấu nhơn nhơn
Mã Giám Sinh cũng không hơn Tú Bà
Sở Khanh , Bạc Hạnh , Bạc Bà
Thêm loài ưng khuyển ra ma vì đòn
Hoạn Thư phân tích nỉ non
Hợp tình hợp lý nên còn được tha
Thói đời phụ nữ chúng ta
Có chồng bồ bịch ai mà chẳng ghen
Khiến Kiều tâm phục ngợi khen
Đàn bà như thế nỡ chèn ép chi
Cuộc sống viên mãn xuân thì
Triều đình nóng mắt hành vi họ Từ
Điều binh thống nhất hầu chư
Nhưng không đơn giản vì Từ tinh anh
Sai Hồ Tôn Hiến công thành
Là quan tổng đốc tài danh trung thành
Cân tài cân sức rất nhanh
Biết rõ Từ Hải minh anh hùng cường
Mưu đồ nhu sẽ khắc cương
Gửi nhiều châu báu gấm hương quan bà
Mong Kiều góp ý phu gia
Khuyên Từ cân đối hàng nhà triều Minh
Nghe nàng phân tích lý tình
Truyền lệnh hạ giáp quân binh ra hàng
Hồ Tôn Hiến phím quân sang
Từ Hải vùng vẫy hiên ngang chiến trường
Cuối cùng ch.ết đứng bi thương
Mắc mưu hiểm độc đoạn trường vì ai ?
Kiều bị bắt ép đêm dài
Cầm kỳ thi hoạ trả bài xác thân
Cho Hồ Tôn Hiến đại thần
Rồi bị gả ép sang phần Thổ Quan
Xót xa nét phượng thân loan
Nghĩ rằng Từ Hải ch.ết oan vì mình
Nàng bèn quyết định quyên sinh
Tiền Đường sóng cả trầm mình xuống sông
Vẫn thầm gọi nhỏ bóng hồng
Đạm Tiên nàng chớ buồn trông một mình
Hồn ta cùng được phiêu linh
Hồng nhan bạc phận chúng mình giống nhau
Cuộc đời tồn tại phép màu
Giác Duyên thuê ngư phủ mau tìm nàng
Vớt lên bờ thấy chưa sang
Bên miền cực lạc…mênh mang tỉnh dần
Thuý Kiều gần gũi ân nhân
Trong thảo lư nhỏ ở gần bãi sông
Bình yên cỏ nội hoa đồng
Êm đềm sóng nước mênh mông mây trời
Về phần Kim Trọng lại nơi
Vườn yêu rêu cũ nghẹn lời xót xa
Nghe tin người cũ tan nhà
Bán mình phiêu bạt phương xa mịt mờ
Ông Vương chắp nối duyên tơ
Thuý Vân - Kim Trọng bây giờ nên đôi
Em gái vì chị mà thôi
Ai mà chẳng thích nổi trôi do mình
Nhân duyên sắp đặt gia đình
Hỏi rằng liệu có phiêu linh lâu dài ?
Chàng Kim vẫn xót bóng ai
Nhớ người tình cũ đêm dài vấn vương
Rồi thành công chốn quan trường
Tâm hồn thì vẫn nhớ thương bóng hình
Dò la tin tức linh tinh
Biết rằng nàng đã trầm mình xuống sông
Gia đình tưởng nhớ bóng hồng
Lập đàn tràng giải bên sông oan hồn
Rủi may sánh bước dại khôn
Giác Duyên có dịp ghé cồn nơi đây
Qua am thấy khói nhang đầy
Nhìn lên bài vị ghi đây Thuý Kiều
Giật mình lý giải bao nhiêu
Gia đình theo bước người điều đến nơi
Nào ai biết trước sự đời
Bất ngờ gặp lại lệ rơi tương phùng
Mười lăm năm quá mông lung
Sinh ly tử biệt muôn trùng đắng cay
Thuý Vân chia sẻ lúc này
Nhân duyên đứt gánh bao ngày phôi pha
Tình xưa nối lại cũng là
Gia đình vun vén gần xa ngại lòng
Kiều rằng thân hết trắng trong
Đâu còn xứng đáng mà mong duyên nồng
Mọi người đưa đẩy ngóng trông
Mong nàng chấp thuận tình hồng người xưa
Kim trọng tinh tế đẩy đưa
Nàng vì chữ hiếu nên thừa đức nhân
Công dung ngôn hạnh muôn phần
Bận lòng so sánh phân vân làm gì
Cuộc đời dễ có mấy khi
Tương phùng sau cuộc chia ly nhói lòng
Động phòng hoa chúc ước mong
Nghe nàng dạo phím đàn trong lúc này
Bạc Mệnh bản đó hôm nay
Nghe sao khác trước những ngày mới yêu
Thăng trầm trải nghiệm đủ nhiều
Bình yên hạnh phúc khi phiêu lúc này
Kiếp hồng nhan lắm đắng cay
Đoạn trường chấm dứt từ nay chăng người ?
Cuộc đời vốn dĩ đẹp tươi
Vui buồn yêu ghét khóc cười do ta
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top