Đến với bài thơ hay: Người hành khất

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên tích cực
tapchinghiencuuphathoc-nguoi-hanh-khat-3-1740387784.png



Tôi gặp người hành khất
Lần ở bến đò mưa
Giọng ca họ buồn quá
Xen theo điệu nhạc đưa


Khách qua sông lưa thưa
Mưa chiều dần tạnh hẳn
Thương sao một số phận
Vẫn ngồi đó ôm đàn


Bỗng tiếng đàn im bặt
Người hành khất chắp tay
Niệm ‘A di đà Phật’
Sau lại cất giọng ca


Với tâm lành thật thà
Ai cho nhiều không nhận
Rồi gửi lời thân thiện
Chúc mọi người an nhiên...


Nay tôi trở lại đây
Bến đò xưa năm ấy
Chẳng thấy người hành khất
Chẳng thấy ai ca đàn.


© Tác giả: Trà Bình

Nguồn: Tạp chí Phật học
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thứ Tư, 02/04/2025

5 Tháng 03, Ất Tỵ

Tháng 4 Năm 2025
2
Thứ Tư
Tháng Ba
5
Ất Tỵ
Ngày Tân Sửu
Tháng Canh Thìn
Giờ đầu Mậu Tý
Tiết Xuân phân
PL: 2568
Giờ hoàng đạo: Dần (3-5), Mẹo (5-7), Tỵ (9-11), Thân (15-17), Tuất (19-21), Hợi (21-23)
4/2025
CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
 
 
 
 
1
4/3
2
5
3
6
4
7
5
8
6
9
7
10
8
11
9
12
10
13
11
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16
19
17
20
18
21
19
22
20
23
21
24
22
25
23
26
24
27
25
28
26
29
27
30
28
1/4
29
2
30
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back
Top