Đến với bài thơ hay: Viết tuổi thơ lên cây

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên nổi tiếng
1000012177.jpg



Ngày xưa của chúng mình
Viết tuổi thơ lên cây
Từng cái tên nắn nót
Ở đó theo tháng ngày

Mỗi vết khắc trên vỏ
Là những lần rong chơi
Là tiếng cười trong trẻo
Là mắt nhìn xa xôi

Có ước mơ bé nhỏ
Có dấu đôi tay mềm
Cả lời hứa này nọ
Cả tình bạn êm đềm

Lá thì thầm khe khẽ
Gió thổi nhẹ bên tai
Câu chuyện chưa nói hết
Đã chạm vào sương mai

Nhiều mùa trôi qua vội
Chúng mình lớn mất rồi
Cây già thêm vết sẹo
Đã bao nhiêu tuổi đời

Giờ chúng mình trở lại
Tìm về bên gốc cây
Chạm tay vào kỉ niệm
Tuổi thơ mãi còn đây.


Tác giả: Trà Bình

Ghi rõ nguồn khi sử dụng nội dung này
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 01/05/2025

Back
Top