Về qua lối cỏ hoa - Tác phẩm hay của Trà Bình

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên nổi tiếng
MEITU_20250501_114636883.jpg



Chiều nghiêng bên bờ giậu
Nắng vàng lối cỏ hoa
Cô bé vừa mười sáu
Tà áo dài thướt tha

Bóng người qua xóm vắng
Gió ru khẽ bâng khuâng
Chàng trai vừa mười tám
Dõi theo từng bước chân

Lối cỏ mờ trong nắng
Hồn thả nhẹ như mây
Người đi không ngoảnh lại
Ai đứng đợi nơi này?

Ngày tháng rồi trôi mãi
Về qua lối cỏ hoa
Chàng trai còn lặng lẽ
Chờ bóng dáng hôm qua

Chưa kịp lời nhắn gửi
Chàng trai vội lên đường
Tiễn mùa hoa sau giậu
Mang theo mối tơ vương

Đêm hành quân lặng gió
Ngỡ dáng xưa thật gần
Vẫn lối xưa hoa nở
Ru giấc mộng xa dần.

Tác giả: Trà Bình
Ghi rõ nguồn khi bạn sử dụng nội dung này
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top