Đến với bài thơ hay: Điều ước

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên nổi tiếng
hanh-phuc-la-gi.jpg


Tôi muốn điều bình yên
Sống cuộc đời lặng lẽ
Không bon chen lối rẽ
Cho tâm hồn nhẹ tênh

Tôi chẳng muốn lênh đênh
Cảnh ba chìm bảy nổi
Để rồi phải đánh đổi
Cả vùng trời bình yên

Tôi muốn tia nắng lên
Cho cụ già sưởi ấm
Trẻ thơ cười môi thắm
Giữa cái rét mùa đông

Tôi không muốn mưa giông
Làm đàn gà tang tóc
Úng vườn rau mới mọc
Tiếng khóc mái nhà xiêu

Tôi muốn dòng sông chiều
Đừng bao giờ cạn nước
Những khu rừng ngày trước
Còn mãi một màu xanh

Tôi muốn những thị thành
Sống như nông thôn cũ
Giàu bao nhiêu mới đủ
Mà đất chật người đông

Tôi có những ước mong
Chỉ một chồng một vợ
Bên vườn hoa mới nở
Có những đứa con thơ

Không phải là giấc mơ
Mà chỉ là điều ước
Biết khi nào có được
Tôi đã chờ từ lâu.

Tác giả: Trà Bình
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

Thành viên mới đăng

Truy tố Nguyễn Thị Khuyên, Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng
Hạn chế mua hàng, tăng giá, xếp hàng dài: Putin hiếm hoi thừa nhận các cuộc tấn công của Ukraine đã dẫn đến "tình trạng thiếu dầu" của Nga
Dự án methanol lớn nhất thế giới bước vào giai đoạn then chốt với lò phản ứng 562 tấn được lắp đặt.
Tế bào não trên chip học chơi Doom: Mở ra tương lai y học cá nhân hóa
Trung Quốc bứt phá mã nguồn mở: Hơn 3,5 triệu nhà phát triển, tham vọng vượt Mỹ trong 7 năm
Hè đến, 4 con giáp này bỗng hóa nam châm tình yêu
Brazil lần đầu tiên lội ngược dòng ngoạn mục ở vòng loại trực tiếp World Cup sau 88 năm!
Từ năm 2026, bỏ cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời, học sinh sẽ nhận giấy gì?
Cuộc đua giành quỹ đạo vệ tinh đang diễn ra quyết liệt như thế nào?
Cơn sốt AI bước sang giai đoạn "thực dụng": Không cần mạnh nhất hay nhanh nhất, rẻ là được
DL: 30 Tháng 06 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top