Đến với bài thơ hay: Rau dại

Văn học Việt Nam
Văn học Việt Nam
Phản hồi: 0

Văn học Việt Nam

Thành viên nổi tiếng
anh-mo-ta.jpg


Vì ai ta lại sầu đêm
Ngó qua khe cửa ngoài thềm trăng rơi
Mơ tiếng đàn gọi lả lơi
Cung trầm cung bổng chơi vơi đượm buồn

Yêu chi phải bận tâm hồn
Lỡ làng duyên phận dại khôn cũng đành
Người là phận gái nữ thanh
Còn ta rau dại không danh chẳng bề

Ngày xưa ai đã hẹn thề
Cho dù mưa nắng phu thê bạc đầu
Bây giờ người ở nơi đâu
Để con sáo sậu từ lâu không về

Có còn nhớ mảnh tình quê
Mà nghe điệu lý tỉ tê lòng người
Đôi ta hai nửa phương trời
Đò xa cách trở sông người khó thăm

Mong người hạnh phúc trăm năm
Còn ta rau dại xa xăm phận đời.

© Tác giả: Trà Bình
Nguồn: Tạp chí Tác phẩm mới
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top